hôm nay ngày chủ nhật

giọt nước mắt
thực hư cơn ảo mộng
tím lòng đau tủi hờn mắt mi
mây lang thang
bao năm đời như khói
cố nhoài xa gặp khoảng trống sương mù
vũ trụ
níu giữ
ánh thu buồn
ngỡ lòng mình bình thản
nhưng thu về nhắc kỷ niệm buồn đau
run chiếc lá khắc thêm sầu cô quạnh
ngập ngừng
hôm nay chủ nhật
vắng người thương nhớ bến xưa
nước cuốn trôi bay lời hò hẹn
ngơ ngác
mơ hồ lãnh đạm
thuyền xưa bến vắng nhớ thương người
đành gặm nhấm mối tình tang tóc

nghiêng
bút gửi
câu thơ tỏ tình
mái tóc thả những sợi tình mơ ước
hương trinh
ấp ủ hoa chờ đợi
rượu nâng bình cạn chốn giấc say
cằn cỗi
điệu buồn căng nỗi nhớ
những bước đi vấp ngã thời gian
rồi đợi tối chong đèn ngồi than thở
ta và em
cùng chung nguồn nước mắt
vui sướng hay cơ cầu
ghép tròn mảnh đời xa lạ
tri âm
văng vẳng độc huyền cầm
thương rừng núi tủi nơi nguồn bể
lãnh đạm ước mơ
xa thật rồi năm tháng
trái tim xanh
vô vàn vang vọng
cõi không bờ



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

mây lang thang
bao năm đời như khói
cố nhoài xa gặp khoảng trống sương mù ,khoái, thích!

Nặc danh nói...

thuyền xưa bến vắng nhớ thương người
đành gặm nhấm mối tình tang tóc,hãi!

Nặc danh nói...

cằn cỗi
điệu buồn căng nỗi nhớ
những bước đi vấp ngã thời gian
rồi đợi tối chong đèn ngồi than thở,thích!

Nặc danh nói...

trái tim xanh
vô vàn vang vọng
cõi không bờ,nghiện!

Đăng nhận xét