thu lạnh đâu phải sóng
chim bay biền biệt khói sương mù
đêm trở về nghe tiếng gió ru
làn mây trắng nhẹ ngang nơi tình cũ
gửi nhau
trăm năm nỗi nhớ
hái dở vần thơ
tưởng như tình còn quanh quẩn
lấn cấn
bước chân nhạt nhòa hương phấn
bâng khuâng
chim bay ngọn tinh thần
cỏ cây nuốt giọt buồn thầm kín
hoa nở trước sân
rắc xuống đời mùa thu hương sắc
vườn nắng nhạt
chim khuyên mở đường thiên lý
vui trong cuộc tình hờ
ngày nắng vỡ đêm về ôm vũ trụ
dòng sông thơ
thiên đường
tháng ngày ở trọ
trăm năm mệt mỏi vần thơ
lời tình tự nghiêng nghiêng màu nắng gió
khép lại
trăng hò hẹn
ngồi dựa nỗi nhớ
tình rẽ nhánh phiêu bồng
thành phố ngủ dưới mùa đông huyền thoại
lâng lâng
cánh ưu phiền trước gió
cất vào hộc tủ thời gian
để cánh chim bước qua ngày tháng rộng
rong ruổi
thành phố mưa bay
xe thời gian qua chân mây khuất núi
tàn phai năm tháng
cơn mưa
mùa hạ lại về
người cúi mặt
5 nhận xét:
gửi nhau
trăm năm nỗi nhớ
hái dở vần thơ
tưởng như tình còn quanh quẩn,thích!
bâng khuâng
chim bay ngọn tinh thần
cỏ cây nuốt giọt buồn thầm kín,khoái!
vui trong cuộc tình hờ
ngày nắng vỡ đêm về ôm vũ trụ,phê!
trăm năm mệt mỏi vần thơ
lời tình tự nghiêng nghiêng màu nắng gió,khoái!
ngồi dựa nỗi nhớ
tình rẽ nhánh phiêu bồng
thành phố ngủ dưới mùa đông huyền thoại,thích!
Đăng nhận xét