mùa quạnh vắng

mặt trời đỏ
cuối con đường nắng cháy
mây thân ái bóng mát của mùa hè
dòng sông cũ một lần qua phố nhỏ
niềm vui chưa mở lối ra khơi
lâu rồi
cơn buồn quay quắt
thời gian trôi chóng mặt cuộc đời
khô hạn
tiếng hát sầu cô lẻ
ngồi một mình nghe nỗi nhớ bay hơi
xuống đường
đòi lại niềm vui vừa rụng
hồn giăng biểu ngữ yêu đương
như cơn gió mùa đông về trước ngõ
bâng khuâng
dung nhan nào hạnh ngộ
như cuộc tình mới ngủ hôm qua

phiêu lãng
vàng rung trong nắng
hoa hồng nở giữa mùa thu
uyên ương rọi ánh mặt trời
trong dĩ vãng mùa thu dài vô tận
khó phân biệt đâu là ranh giới
những suy nghĩ vượt thời gian
bỏ lại tình cây dọc bên đường
những chìm đắm trong vùng tưởng tượng
khói sương
đong đưa thời mới lớn
vàng bay tan tác đường xa
ngày mới dậy bâng khuâng dòng sông lớn
nghĩa địa giật mình
nấm mộ xinh choàng tỉnh
gió chuyển mùa đông
chim gọi hồn năm tháng
chơi vơi
mùa quạnh vắng
kiếp người




6 nhận xét:

Nặc danh nói...

lâu rồi
cơn buồn quay quắt
thời gian trôi chóng mặt cuộc đời,hãi,thích!

Nặc danh nói...

ngồi một mình nghe nỗi nhớ bay hơi,khoái!

Nặc danh nói...

xuống đường
đòi lại niềm vui vừa rụng
hồn giăng biểu ngữ yêu đương
như cơn gió mùa đông về trước ngõ,thích!

Nặc danh nói...

uyên ương rọi ánh mặt trời
trong dĩ vãng mùa thu dài vô tận,thích!

Nặc danh nói...

nghĩa địa giật mình
nấm mộ xinh choàng tỉnh
gió chuyển mùa đông
chim gọi hồn năm tháng,mê!

Nặc danh nói...

chơi vơi
mùa quạnh vắng
kiếp người,tuyệt!

Đăng nhận xét