đám mây xanh

mưa hồng
mắt nhung thập kỷ
thơ phai mộng mị tóc vai gầy
thác lửa cuồng thênh thang tình mở
gió thổi
không gian mây ô nhiễm
bận lòng chi sợi khói lam bay
trái đất khô cằn buồn vu vơ dĩ vãng
vớt mưa
cảm hứng trăm dòng
rả rích thâu đêm buồn tâm sự
ô cửa sổ
tuổi xuân phai ngày tháng
đất nhũn ba miền vỡ dưới chân
đáy hoang đường
mộ phần tươi đẹp
bón xanh đời mai sau
giấu cơn mưa
địa cầu vùi tang tóc
mùa nghịch lữ tàn tro
giá buốt cơn đau
hương đêm nồng nàn
nụ quỳnh hoa nín thở
nụ cười
chân trời chạy chốn
vẫn còn đó đám mây xanh


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét