thơ mỏng như chiều

tiếng đời xao động
hoàng hôn tiễn đưa
bước chân vô định đi qua năm tháng
đường nhỏ
gặp nhau trời mưa
rét căm căm đời xây mộ chí
yêu tạc vào mây
giọt lệ để dành
cuốc kêu trăng con đường xa vắng
câu thơ leo đèo
mảnh tình riêng trang trải
viễn vọng không gian sáng tối
đời thật giả
thơ mỏng như chiều
ngọn lửa thấm trang văn người đọc
vàng trút
heo may nức nở
mặt đất run xào xạc bóng thu bay
đêm thao thức trăng khuya phờ phạc
hồ huyết lệ
âm dương hoạ phúc
hư vô vũ trụ riêng mình
đêm chếnh choáng
thuyền dạt vô bờ
câu thơ sụt lở

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét