hoa tím mơ hồ

mưa bay
nhịp buồn thong thả
quá khứ là mái tóc tháng năm
gương mặt anh hiếu hiền từ đấy
nhìn bàn tay
chơi vơi thuyền nhỏ
vầng trán lo âu cửa khép
lấy thời gian may thành áo
góp nhặt niềm vui mọi ngả
khoác lên đời những lúc rét đơn côi
mùa nắng
biển xanh thẳm
cánh diều thức buổi chiều
một thoáng tình yêu vòm trời cao vút
vườn trong phố
hoa tím mơ hồ
sương rơi ướt từng hạt nhạc
bài hát lên đường
tiếng còi tàu vọng hai miền đất nước
chiều hoàng hôn
chân trời màu tím
cánh buồm xanh kỳ l;ạ
hạnh phúc vành môi
lối rẽ bất ngờ
tận cùng cái chết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét