thuở kiếm cung

trên đỉnh yêu thương
đường tình ba thế kỷ
bồng bềnh trăng lữ thứ
mặt trời nhọ nhem
hái mơ
nhánh mưa hồng hạnh phúc
một địa đàng cuồng khát yêu thương
thuở kiếm cung trăm dòng hoài cảm
mưa tâm sự
buồn thâu đêm rả rích
đi tìm mảnh vỡ thời gian
nắng rọi
hân hoan buổi sáng
những cơn dông thổi mát hồn người
đêm dập nát vũng đời lầy lội
tuổi xuân phai
còn gì để nói
bốn nghìn năm dâu biển chém ngang đời
quay lưng giấu ngậm ngùi mòn mỏi
tình loang
máu trong tim đau nhói
đường kiếm loáng
hoàng hôn loạng choạng
lăn lóc chiêm bao

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét