nhìn năm tháng hẹn hò

đêm
hé cửa tìm trăng
thơ ra khỏi bút
tái sinh ngẩn ngơ
điệp khúc yêu
đêm đợi chờ
trái đất bốn mùa hò hẹn
khóc khi vui
cười khi buồn hiu hắt
yêu khi tình vạn dặm muôn trùng
cho thơ sẵn diễu quanh hồn thảm thiết
độc quyền buồn
buổi chiều rơi trước mặt
trải thơ tình lót những lối đi
kề vai đỡ mặt trời đổ dốc
cuối mùa đông
đêm tỉnh vài cơn mộng
yêu trăng đẹp hay lá thu già
yêu bóng tối mượt mà hay nhạt nhòa ánh sáng
ướp hương
hôn lên ngàỳ tháng
kiều diễm hoa cô đơn
nhìn năm tháng hẹn hò
mùa hè mở rộng
bước vào tim nhau thật dễ
nắm tay
đi dưới bầu trời chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét