thuyền mơ

giấy lạnh ngọn đèn mờ
tiếng mùa đông bên cửa
tìm nhau trong dĩ vãng
trên những hàng mi thấp thoáng mưa
cập mắt thu
sầu gợn cánh hoa rụng
thoáng nét sương về xứ sở mưa bay
hơi thở chìm
độc hành trời lạnh
mảnh hồn thương vực thẳm biển sao
chiều hoang
mái tóc ru lời nguyện
hôn lên vầng trán nhiều mơ ước
cơn sốt hoàng hôn
ngọn lửa bập bùng
lạ vùng khí quyển mây bong tróc
đêm nhỏ lệ
mộ sầu khắc khoải
trăng sao tắt thơ gọi hồn người
từng giọt sương cười vang hiu quạnh
lên  đỉnh ảo giác
thuyền mê mây gió màu xanh
kỷ nguyên hồn xuân thiếu nữ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét