về làng

đi giữa vùng nắng
chang chang nghĩ suy
mùa hè sắp hết
những nẻo đường nhiều mây
những nụ cười bị bỏ rơi lăn lóc
lẻ loi giữa cuộc đời
cô đơn từ khi lọt lòng mẹ
một cuộc hành trình trên con đường thời gian gập ghềnh sỏi đá
những bất trắc rình rập
những trắc ẩn đan xen
đời băng giá mùa đông ngập tuyết
khóc chân trời
gió vô tình ngang cửa
ngày dài đêm hoa sữa hơi thở vơi
hà nội
buồn nghiêng dấu lặng
người xếp hàng
một chiếc lá rơi
mặt hồ gợn sóng
từng làn gió bấc giũ lạnh hồn người
về làng
trâu bò đủng đỉnh
mưa thấm
xác xơ ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét