sầu con mắt

lòng gió
suốt đời lân đận
vuốt mắt hàng mi
xuyên vào cổ tích
gió đầu mùa
thi nhân hồn lạc
sợi tóc neo tháng năm
văn chương gánh hai đầu núi
nghiên bút tan tành mây tuyết giăng
gập ghềnh gấm lụa
long đong thuyền thơ
sóng dâng lũ chất chồng năm tháng
đời tựa cửa
câu thơ hóa đá
lệ rơi hào kiệt phi thường
trăng vàng múc hoài đi đổ
thơ ngang
ba toong mũ phớt
chuỗi cười ròn phơ phất núi sông
câu thơ đúc
còn nguyên cốt lõi
đường vào sinh tử bóng phu thê
sầu con mắt núi đồi nhỏ lệ
ru bóng tối
hồn run thế kỷ
xào xạc gió heo may


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét