lửa thiêu rượu ôi

đêm đen
đầy đường mưa bụi
khát khao bóng mặt trời
ngày cũng như đêm
xuân thì sống lại
những cảm giác hóa màu
dung nhan đau thánh địa hàng dương
trí tuệ thời gian
lập trình cát bụi
điêu khắc tượng đồng bằng thuật ngữ
cổ đại bốn nghìn năm hòa tan
ký sinh cõi vô hình
khát vọng chắp cánh bay
neo mê hoặc trời xanh vào gió
bốn mùa không ngủ
kẽo kẹt tháng năm hờn
nuôi cho lớn vần thơ thuở bé
thả thơ
rót nắng chiều tà
chiều chầm chậm đợi chờ ngơ ngẩn
cất giấu ngây thơ
chòng chành môi mắt
lửa thiêu rượu ôi
trượt trôi đời người


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét