dòng hư ảo

tạo hóa hiền
lời thì thầm của chúa
vũ trụ rùng mình ngày tháng nổi trôi
còn nghe hơi thở dẫu biển trời khát vọng
trái đất không tròn
trái tim phế tích
tình trong suốt như gương
hun hút một con đường
đi về phía không anh
nghiệt ngã tháng ngày bạo liệt
ngẫu khúc
niềm vui rụng
dập dờn xanh kỷ niệm
hồn thơm dấy mộng trăng khuya
nhịp ngày
dòng xoáy cuộc buồn vui
ngàn năm cát bụi về nơi bến cũ

hong hồn thơ
lằn sâu vết nghĩ
mùa trong mùa chênh chao nhọc nhằn
lá rụng
đêm vá tim nhàu
ngõ xuân ẩn nụ cười xuân biếc
co ro đất lạnh
mảng vỡ muôn màu
hóa thạch khoảng thinh không
cuộc đời đắm mê dòng hư ảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét