râm ran cát bụi

chiều lạ mặt
ú ớ gọi cơn mê
chợt nhận ra những gì đã mất
chuyến tàu lỡ bến tương lại
quá khứ dừng chân ở lại
hồn thức
lẳng lơ đường mê
đêm sự thật mặt trời trào nước mắt
rượu ngấm
nồng say hương vị
ngã tư thổn thức chiều về
vang tiếng nấc dở dang huyền ảo
con thuyền thời gian
đêm ngày sóng vỗ
tuổi thần tiên
giấc mơ màu đỏ
lạnh lùng tiếng chuông chùa động lá
tay lần chuỗi ngày trần tục lấm lem
bâng khuâng dặm dài năm tháng
cồn cát trắng
thành phố gió
cát bụi đầy cửa sổ
đồng vọng hương quê dang rộng nụ cười
thuở vui buồn
râm ran cát bụi bay
tiếng ru
đêm lạnh giá




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét