sóng xô

mưa mùa hạ
phập phồng bong bóng
nỗi nhớ bung ra
những ước mơ không chờ không đợi
đêm không ngủ
vần thơ nửa cười nửa khóc
khúc nhạc vu vơ
huyễn hoặc cuộc đời sớm tối
yêu để xa nhau
ngày đi không trở lại
cầm cố cuộc đời
mắt ủ bão dông
mơ từ sáng
nắng từ nụ cúc 
lênh đênh đứng đợi bên này giấc mơ
sóng xô
hư vô rượu rót
nước mắt để dành
nợ trần tơ vương
người về lạc bến
trán lệch ưu phiền
lỡ tay nhuộm nửa đời son phấn
leo đỉnh phù vân
cô liêu bờ bến




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét