vắng tháng năm

chào nhau giữa đời
cỏ tàn lệ khóc
những năm tháng bạc như vôi
mùa xuân đến
vĩnh viễn xanh tươi
và thu đến cây đời trẻ lại
tương tư nắng
hướng dương mặt trời rọi
nhịp vui buồn vũ trụ hương xưa
sám hối
người ngồi im lặng
bâng quơ một góc chân trời
đời vẫn trao nhau nhiều câu hỏi
hạnh phúc trôi
nỗi sầu leo dốc
trên tay đốm lửa xanh cơn bão ngàn xưa
trẻ thay già
thu đứng bên ngoài cửa
so le suy nghĩ
hò hẹn hoa cúc tím
đi vắng tháng năm
trắng trong khung nhớ đầy mong
tia chớp lóe
nhìn  rõ mặt trời em
vút lên mây
trăm phương hòa nhập


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét