hoa hồng hư ảo

ly thời gian
rót tháng năm uống cạn
những đầy vơi cuộc đời
cầm trên tay hư không lóng lánh
nắng viếng
nỗi buồn thế gian
giọt mồ hôi cõng trên lưng ngày tháng
cõi vô hình
hóa thân trong mê hoặc
những dự cảm không màu
cánh diều ký sinh trong gió
thả thơ
chiều lãng đãng sương mờ
câu thơ vẫn bao năm khắc khổ
dột nát nghĩ suy
mưa lạnh lùng dào dạt
sau cơn mưa là đến bến mịt mù
đường bụi đỏ đìu hiu về góc phố
rót nắng
chòng chành nóng lạnh
ngày thưa hiu quạnh bước chân
tình cúi mặt
mùa thu buồn bã
những chuyến tàu không ngoảnh lại sân ga
lặng lẽ mùi hương
dòng sông trắng hoa hồng hư ảo
gắp gió
rung cánh vàng cơn mưa



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét