chiều trôi

đời hát rong
mù lòa cuộc sống
thế giới mở rộng vô cùng
cánh chim trời mặt bể
đêm thở
mặt trăng già nhăn nhó
bóng tối im lặng buông rèm
những bóng ma  nhìn nhau vui nức nở
thiêng liêng mộ thức
những vì sao nhấp nháy thâu
đêm
đời buồn
danh vọng ỡm ờ
niềm vui buổi chiều luôn xấu xí
chết giữa đời
đêm thắp câu quan họ
nồng nàn mùa hạ
mặt trời chảy trôi
yêu không tuổi
huyễn hồ ánh sáng
đêm lắng đọng mặt trời
niềm vui đi thuê
hạnh phúc đời vay mượn
đóng thế cuộc đời
bóng đổ
chiều trôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét