lấm lem suy nghĩ

chiều một mình
nỗi buồn trôi vào mắt
lênh đênh kinh thành mùa cỏ xanh
thuyền về bến nước sầu trăm ngả
vo tròn ký ức
vớt khói hoàng hôn
nắng xuống bờ lau lặng lẽ
biền biệt hẹn hò
xoay chuyển cơn mưa
thu thôi sang hè chảy tràn trước mặt
đêm lau bóng tối
hư vô rung động
hồn thơ thấu lạnh tình người
vò võ niềm đau sụt lở
lẩn tránh cuộc đời
trơ trọi mùa thu rơi
trăng phân ưu vỗ về đêm quá khứ
tìm nhau
năm vòng trái đất
thăm thẳm thời gian
thâm quầng hạt bụi
tình ẩn giữa ngàn khơi
đời nghịch
lấm lem suy nghĩ
đêm ôm mộng mặt trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét