con tàu điên

chiều đợi
vàng bay trên sông
cánh buồm trắng
một tình yêu rất sâu và rộng
sáng
mặt trời chạy rông
bốn mặt mơ màng tỉnh thức
khóc giùm thế gian
năm canh tâm sự
quấn quýt ngọt ngào đang sống
vớt trăng vàng
tình duyên thất vọng
vỡ tan từng mảnh hoàng hôn
hồn đau rã u tình mờ mịt
con tàu hát
lang thang đời vô định
nụ cười ý nhị khúc nhạc vỡ đôi
trong suốt mùa hè nắng chát
sờ soạng bình minh
thế kỷ nhập cuồng
đau thương hồn trong gió bão
hoa rơi
tình không muốn động
xoay vần thế giới
con tàu điên



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét