bao giờ mới hết

hoài thức
muôn nẻo dặm trường
soi hình bóng bồng bềnh mây núi
khe sâu suối chảy
trong veo thầm lặng
hiu hắt miền lặng thinh
tựa vào chiều
chờ cơn gió thổi
nỗi nhớ thương buồn tím hoàng hôn
nhóm lửa
co ro suy nghĩ
xộc xệch buổi chiều
lo âu chạng vạng
khóc giữa chiêm bao
cuối chân trời tít tắp
tha hương không đâu thành quê được
vỗ thức ca dao
trăng soi đôi bờ duyên phận
long đong kiếp người
từng vạt nắng mây trôi
xoay ngang chiếc lá
ngẫm mình trong kiếp ba sinh
bao giờ mới hết trò chơi cuối cùng
định mệnh



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét