xộc xệch cuối đời

chẳng có gì quan trọng
đến tình yêu cũng sẽ tuổi già
ngược dòng
loay hoay ký ức
khép cửa hoàng hôn đêm cuồng say
buồn vương tuổi lớn
gió lật nghiêng đời nghe tim run
tháng năm cát bụi
trái tim trong nỗi nhớ vật vờ
gió se sắt đưa người vào cõi vắng
bèo dạt trôi sông
thuyền không bến đỗ
nắng cuối chiều một bóng chim hoang
vui hay sướng
đời cô đơn bóng lẻ
hồn sóng
cuốn phăng bồi lở
ướt sũng hoàng hôn chòng chành ánh sáng
rạn  gẫy đươờng chân trời
đêm xõa tóc
chữ nằm trên giấy
giọt trăng hắt qua cứa sổ
con mắt xanh cô đơn
đời trôi
ngày trườn đi như rắn
lạc trong trống vắng
xộc xệch cuối đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét