mùa xuân hoang dại

gió bước
con đường mưa bay
ngày cũ kỹ vết thương sầu dị
cỏ mọc
chiều đi qua ngõ
hồn hoang nghìn dăm cô liêu
ngàn khuya khoắt phiêu du trăng bỡ ngỡ
đi tìm một thuở
mùa xuân hẹn mùa thu
mùa hè nắng chan nhiều cán dỗ
điên suốt kiếp
thơ người ngây dại
vết thương bỏng rát tháng năm trôi
vườn cỏ lạnh buồn lay chiều tím
vỡ nụ cười
màu cô đơm bay lượn
thao thức đường xa một cõi
hẹn nhau cuối cuộc đời
mưa xuân hoang dại
trăng mùa cũ lang thang
hớt hải mùa đông tan rã
buổi trưa
mây trên bờ vai
hư huyễn chiêm bao nhỏ lệ
nẻo tang bồng
nhành xuân ngây dại
niềm vui in trên tóc
tóc bạc yêu tháng năm
hây hây tuổi trẻ
chiều hoàng hôn trút mộng
thiên thần bay lên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét