trưa mùa đông

buổi trưa thom
chuông nhà thờ đổ
bầu trời nghi ngút nắng
mặt người bọc nhung
tôi đi tìm em
biển bão
suy nghĩ chập chờn
đường mù bụi đất
trái tim xanh hun hút buổi chiều thưa
gió bay
ảo tưởng tuổi học trò
mùa thu lạnh cơn mưa giập nát
vật vã đời thường
tháng năm bom đạn
những mảnh vỡ thời gian
tình mở
ngu ngơ gió hát
những đám mây xô giạt con mắt cay
trưa mùa đông
những nghĩ suy sặc sỡ
 "âm dương nằm ngang
ngũ hành nằm dọc
em không biết đọc
em nằm nghiêng"
giấc ngủ trôi
dòng sông đen đá xám
vũng lội chân trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét