mưa đêm thành phố

ngày gặm nhấm
tí tách nỗi đau chơi vơi kỷ niệm
trăng lau lách
thì thầm róc rách nguyên sơ
đêm chân sóng
dòng sông không phẳng lặng
ẩn sâu nụ cười
những nẻo đường
chênh vênh mây trắng
thân phận bọt bèo chìm nổi
thèm thấy mình say
cho bình minh lộn ngược
chân trời xóa vết xám hoàng hôn
người yêu người không còn xa nhau nữa
tảng đá tan
thiện ác bên lòng
mùa hè thổi hết buốt mùa đông còi cọc
giấc mơ
buồn vương tuổi lớn
nhớ ngày xưa lạc
cảm thức đời lật nghiêng
thành phố mưa
nốt nhạc rơi mặt nước
kỷ niệm sa vang khắp bến bờ
cô đơn đêm trắng
mưa buồn mênh mông

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét