nốt nhạc mùa đông

em đi
cửa chiều khép lại
hoa đầm đìa mưa ướt trời cao
ngổn ngang đường dài lạnh buồn gỗ đá
một mình xuống phố
chạm vào hạnh phúc thiên đường mở cửa
chia cho nhau một đời say
đêm lênh đênh
dại khờ cỏ mọc
che bớt một phần buồn
với tình yêu nhiều đứt nối
hoa đào nở
đất lạ xích lại gần 
nắng non bướm tình bay lượn
ngày lớn lên
thời gian già cỗi
cuộc hành trình thầm lặng bi ai
trang thơ đẫm mùa hoa cỏ dại
yêu người kiếp trước
chén say ủ ngàn năm
khát khao tháng ba sấm vọng
chiều ngược gió
đánh thức nỗi buồn
lang thang khoảng trời vô định
gửi tình vào đất
nốt nhạc mùa đông


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét