lách tách buồn

thời gian cạn
bóng đêm lầy lội
lạnh lùng đôi mắt dưới đáy sông
tiếng đàn vươn đêm trùm hơi thở
có một ngày
mình tự xóa mình
hồn rụng trên sông
trả lại năm tháng những giờ nhung lụa
yêu cho khổ
đau đời thêm chút nữa
cho buổi chiều ngơ ngác những mênh mông
cho nỗi buồn vàng lên từng đụn khói
đi tìm hoa tím
ủ rũ chiều tà
hồn thương nhớ đánh đu dĩ vãng
khúc xuân tình
nô nức tuổi bình minh
thúc dục yêu đương nuột nà lụa bóng
trái tim góa bụa
hạnh phúc là chuyện hoang đường
yêu thương chỉ còn là hai đầu  nỗi nhớ
mùa đông đến đón
lửa chụm đầu im lặng
lách tách buồn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét