níu dại khờ

trời cao thấp
yên bình cô đơn
mùa thu đi chậm
đáy sông buồn
phục sinh áng sáng
cuống cuồng sắp đặt
nắng tàng hình
chiều
bờ mong manh ẩn dật
mặt cát bỏng dưới chânc
với những cuộc chiến tranh chữ nghĩa
thăng hoa nỗi buồn
thơ trên đầu sóng
cõng trên lưng những thói quen
cả trái đất vui buồn ngộ nhận
lạnh lùng đêm
buồn heo hắt gió
đi về phía vô cùng
hồn nhiên thả chữ
nhấm nháp thời gian
uống cơn say chiều cạn
ngắm dòng sông lở bồi
đêm suông
níu dại khờ
ước mơ không cánh
biển vẫn còn xanh
hẹn ở kiêp sau

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét