cơn mưa cháy

chiều câm
ba phương cánh rụng
nỗi đau bạc đất
mây chắn ngang trời
men với tơ nhịp chiều buồn tẻ
đường thương yêu
áo xanh chợt tỉnh
bên đấy bên này xa nhau
bốn vách xiêu trái tim trống rỗng
tình không cánh bay
bốn mắt còn nguyên hờ hững
đời chịu tang
lệ buông hàng thu tới
tựa cửa nhìn nhau đêm thiên di
lòng đắng
rượu tê buốt
đêm thua trắng hai tay
vết bụi mờ
trăng về hai ngả
sòng đời buồn phận đổi thay
suy nghĩ cong
đêm cơn mưa cháy
gối mộng trên trang sách
mùa xuân rụng hoa hồng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét