đêm gác mộng

đốt thơ
ném vào chiều
gió từ phía biển
dĩ vãng nhớ hoài
thương một dung nhan
ngôi sao vuông
tia chớp hiện nguyên hình
đảo xa chân trời tím
ngày nắng
đăng quang ánh sáng
con sóng nào qua đời
nỗi đau đơn chiếc
tháng tư rối bời
nỗi đau đốt trái tim kỷ niệm
đời lạnh cóng
nghe mùa đông trở lại
kiệt sức trang đời
mùa xuân không ở đây
ngập bên trời hoa mai rụng trắng
ngày trở mùa
đêm hoang xào xạc
trên cành thời gian
lác đác lá rơi
đêm gác mộng
ba mươi năm lẻ bóng
bồng bềnh nẻo chân trời


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét