ngồi trong yêu

ngày ở lại
cây buồn lay bóng nhạt
mắt xa về quá khứ nắng chan
trưa ngửa mặt
tiếng ve lụt nắng
cây thưa bóng dãn nặng hồn đau
chiều vàng
bướm kiêu sa mắc cỡ
hoa huệ tràn hương mắt nhãn ngây thơ
ngày trống trải
hơi thở vuông
gió một chiều sợ hãi
bàn tay hoang mơ
đánh thức buồn lơ lửng
nửa giấc mơ
đêm trăng già còng lưng khất thực
chiếc gậy trong tay khắc sưng nhiều đốt
không gian cỏ hoang và đầm lầy
chiều đuối sức
hoàng hôn chìm một nửa
thoi thóp mặt trời
ngồi trong yêu
cánh buồm vải trắng
xa dần xa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét