hát lời của lúa

cỏ ốm
mồ hôi trên vai áo
sương xuống bên đồi
con đường cạn
đôi lứa tim nhau
mắt thương vo tay áo
yêu rét
thòm thèm lời hứa
ngọt bùi chia sẻ đói trao nhau
cửa sổ mộng
trung thu sắc vạn màu
còn đứng đó bóng đêm trường níu chặt
yêu trong màu huyết
đôi mắt trôi hồn bỗng dại khờ
cơn mưa khô cháy từng giọt lệ
hoang tàn mặt đất
đêm trắng lối đi
hồn lang thang vật vờ đói rét
bất lực yêu
phố nghèo mệt mỏi
giấc ngủ còn sợ hãi tỉnh say
xin thức cùng người
giọt mưa trên khuôn mặt lạnh
hát lời của lúa
trôi tháng năm ưu phiền




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét