đêm ghì bóng tối

đêm trần gian
nỗi sầu chật kín
giấc mê mệt mỏi lăn lóc
chưa gặp nhau mà đã tiễn biệt ly
van lạy không gian
xóa những ngày tim héo
hơi thở buổi trưa lả tả rơi
run rẩy thương yêu
thế giới lặng nhìn
mặt trời buồn hoàng hôn bóng tối
liễu rủ
gió băn khoăn
câu thơ điên cho người thêm dại
những mảnh nhạc
đêm về sợ hãi
bãi tham ma trăng nhỏ lệ buông mành
sương giăng trắng cho mắt đêm vẩn đục
cô đơn độc quyền
hồn sầu chảy ngược
bến hoàng hôn điêu tàn
ôm trăng
nỗi nhớ chẻ làm đôi
ghì bóng tối cho vơi đi buồn bã
trăm năm
cô đơn làm bạn
hoàng hôn chân trời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét