dấy mộng

mộng thờ ơ
hằn trên sỏi đá
thác đổ từng khối bâng quơ
thuyền thơ từng hồi sóng vỗ
sầu buông
cười cho lộc nở
mây về cố quận bụi bay
lá thu đổ thuyền thơ trôi ngược
đời khóc vọng
núi nghiêng phủ hai miền
rừng trụi lá ngân hà dâng sóng
em đi
thác nguồn bỏ lại
giữa hư vô bến mộng bay vèo
u mê trần thế vô thường mời mọc
ngẩn ngơ hương
tình mơ mấy mùa
con nhện gặm nỗi nhớ
tơ chùng từng sợi mơ
dệt đêm trăng
khóc câu vọng tưởng
lá về vỗ giấc vầng trăng khuyết
vần thơ lạc
dư âm mệt mỏi
dấy mộng
dắt lộc thêm xuân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét