khổ từ đây

xuân e lệ
hương chưa tan
đượm mãi hồn người năm tháng
yêu mất rồi
khổ từ đây
tương tư tháng ngày vằng vặc
thành phố vắng
ánh đèn lạnh
bóng đêm loang loáng mặt đường
trong giây phút thấy mình trơ trọi
đêm rỗng
sương mòn trên đá
lác đác suy nghĩ rơi
những ảo tưởng vô hình gió thổi
hồi sinh khoảnh khắc
cơn khát trái tim
thành phố quê hương bất ngờ ảo giác
đêm hào phóng tràn đầy
trăng lạnh
nhà không không vách
ngoài sân như trong nhà
gió vào ra thỏa thích
ôm ước mơ
co ro thời cuộc
ngồi trên bờ
hồ tĩnh mịch trong khuya

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét