ô cửa kính

đứng giữa trời
khói sương bám hoài trí nhớ
trượt ngã nghĩ suy
rụng từng nhịp thở
đêm giọt thời gian rơi
áo trắng
phung phí kỷ niệm
phong trần bụi cay
rực rỡ hồn nhiên ái ân đằm thắm 
phút say sưa đổ gục bao thế hệ
thu ngài
linh hồn mở cửa
bay rọi không gian xưa
chất rượu bên sông
trời xanh rộng vần thơ chín quá
sám hối chạy
ngày buồn thêm nắng
đám mây xô đổ chân trời
 thu tóc ngắn cánh diều vọng đợi
cưới thời gian
trăng yêu bóng tối
điệp khúc dập dồn súng nổ
tuổi trăng sa đèn rọi gốc u sầu
màu nắng mỡ ngược xuôi đôi ngả
ngôi sao đang mọc
tình yêu
ô cửa kính mùa hè




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét