đời quên

đêm phì nhiêu
hồn đôi cánh rộng
trăng tung tăng niềm vui phố về rừng
mặt đất âm vang thị thành tuổi trẻ
xanh như mây
khua vang đôi mắt
thuở bình yên mộng ở giữa ban ngày
hạt sương sớm nghe như từng nhịp đập
thời gian đứng
đời thôi trẻ lại
mây không bay gió không động tàn cây
chỉ có nắng lõa lồ và dung tục
ấn cho vay mặn chát tháng ngày
trống trải
tiếng tơ lòng gợn sóng
từ đáy sông mặt trời mộng đâm chồi
đêm heo hút nặng bao điều ngao ngán
chiều rung
lẳng lơ con sóng
yêu nghiêng mình tình ở trên cao
phơi phới gió nhẹ
thong dong mây đào
đời quên
tuổi thơ trong vắt
thiên đường ngồi bên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét