đường trần vạn nẻo
thời gian con lắc
loay hoay đời mộ bia
nắng cuối ngày
lao đao thân phận
ngõ hồn trống vắng
vỗ thức phù du đỉnh mộng
hoàng hôn trên hồ
rượu giai nhân mời mọc
hơi thở nhân đôi giọt vui
ráng chiều vỡ
mây òa phía chân trời
hồn theo gió núi quên đời long đong
mắc bẫy mùa thu
mắt nai buồn tráng lệ
giọt mồ hôi khô vấp ngã cuộc đời
nhỏ đôi câu thơ tuổi buồn năm tháng
cho nhau ngày lặng
giọt mưa bám vào ô cửa
vô thường giữa dòng nhân thế
đêm tặng nhau
ngôn ngữ của mắt
sói mòn lửa ái ân
một tiếng thở dài
thạch sùng tặc lưỡi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét