hóa thân

một đời bừa bộn
tỉnh mê ăn mày
rót đêm thao thức
mấy giọt tình trên tay
ly rượu tàn dư không hương vị
thả mình vào tĩnh lặng đêm
nghe nhịp thời gian đang gõ
chợt thấy em
ẩn mình rêu đá
chút lãng mạn dư thừa
chiều rỗng
biển mặn tràn đầy
xót và cay vết thương thức dậy
nõn nà bình minh
ưng ửng mặt trời
ngón tay xinh búp tình trinh trắng
thời gian lang thang
sao mắc nợ ái ân
góc khuất độc hành bất chợt
những đêm gầy
chuỗi thời gian cong
buốt dại thức ngầm mặt đất
hóa thân
xóa hết nợ nần
lá khô rưng rức độc hành vào mộng
thờ ơ thành quách
phong trần đầu quân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét