thơ bên đời nhạt

ngày úa
im lặng gió trời
ngàn cây bóng đổ
linh hồn chết đuối tháng bảy trời mưa
cuộc cách mạng yêu dài vô hạn
buồn vui đại lộ
nét đẹp diễu quanh mình
tình nguyện mồ côi
đời say rượu ngọt
trăm năm thấp thỏm một chân trời
gọi xuân
mùa tro tàn đã tắt
đầu thai kỷ niệm
buôn từng sợi tóc mơ
đêm đọc sácthậm thụt khoan nhặt
mộng đổ mồ hôi
một nét sầu tương lai phảng phất
ngày tàn nhẫn
thơ bên đời nhạt
lợm vị chán chường kẻ ngược xuôi
sông gầy
khói va vào mây mặt trời ngủ sớm
bài thơ cũ
tạ lỗi cùng người
kỷ niệm không đề hồn xuân thiếu nữ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét