biền biệt thiên thu

thơ lạc
mỏng manh cành tơ rủ
cỏ mềm tiễn lối thu đi
dư âm vũ khúc vầng trăng khuyết
tình đã cũ
dòng sông ba đào
núi chắn ngang che vòng nguyệt đọng
lệ đá
lê thê đời tha phương
lạc lên nguồn thơ không bến đỗ
chiều trống vắng
nửa giấc mộng hụt hẫng
khói không gian làm bạn gió thời gian
vui cung bậc cho sóng tình nghiêng ngả
rừng ngóng
suối chiều chở nhạc
hết duyên trơ trụi lá lìa cành
tay nắm giữ những niềm tin già cũ
sợi dĩ vãng
vương vương ngày tàn rũ
dòng suối mơ
sao chảy ngược thiên hà
cô liêu cũng muôn trùng kỷ niệm
thấp thoáng ly tan
trập trùng liễu ngạn
thăm thẳm bóng nguyệt vàng
đêm u sầu
hoang vu hơi thở nhỏ
người với người
biền biệt thiên thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét