say lạc con thuyền

gió nấc từng cơn
bến lặng
con tàu say
rượu chở đầy toa non sông chếnh choáng
hôn mùa thu
ngọt ngào mời gọi
có gì đâu truyền lửa đóa hoa môi
ôn nhu một lần quên dĩ vãng
ngơ ngác rừng xưa
phút mộng du ngăn ngắt tím sa mù
đọng khối buồn mấy phương lòng rạn vỡ
đêm nhạt
câu thơ vỡ đôi
nẻo say hư thực
tình ái ân dễ lạc đường
dâng tình
bốn mùa sương lạnh
từ ngoài vô tận đến nơi đây
trái đất già
hóa thân ngàn thế kỷ
chiều tím lưng chừng hoàng hôn
mặt trời trôi
dốc say vùn vụt
nghe đáy linh hồn bốc cháy
đói khát cô đơn
thế giới hư huyền
linh hồn thoát xác



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét