thời gian đổi ca

tiếng mưa
gõ nhịp trên thềm vắng
nhớ say duyên muộn đã vo tròn
tự khúc bình minh trong rừng nhớ
hương mềm
bốn mùa trên sông trắng
một chiếc đò ngang cả gió trong ta
kỷ niệm mỏng mảnh sương đêm nhòa lệ
thời gian đổi chỗ
tình yêu có gì
những bức tường câm nằm im mệt mỏi
giọt máu khô
chập chờn trái tim sám hối
tội lỗi phơi bày
dĩ vãng phủ mưa bay
mắc nợ thời gian
đời trai phiêu bạt
những nẻo đường không có dấu chân người
chỉ có trời đông và bóng tối
buổi trưa
mây trời chấm phá
nắng phủ trên vai
quấn quýt tuổi thơ kẽo kẹt tuổi đang già
chiều lại dắt mặt trời thầm lặng
đêm
trăng gác địa đàng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét