tình chết

mộng bướm
nắng đọng chiều thu
say hoài vọng khép đôi tà áo
gió bên hồ
gác trăng sao hồ hởi
nhìn nhau cũng đủ quên đời
xuôi dòng ảo mộng
xem nắng thu tàn giọt linh hồn tan
thanh sắc
dã thảo xuân tình
mảnh hồn quê hương đồng tỉnh giấc
nhịp võng yêu thương
nửa khép vòng tay nửa vòng nguyệt
hẹn
lan lan hương bưởi hội đêm rằm
mong manh tà áo
trời xanh chập chờn
lòng trôi
tiếng ve trưa hờ hững
lim dim ngọn cỏ đầu bờ
hồn xưa khóc những thanh âm mường tượng
hương bay
nỗi buồn nơi khóe mắt
kỷ niệm thơm lừng tháng năm
từ giã hoàng hôn không hương vị
gió nhòa suy nghĩ
tình chết sau mỗi giấc mơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét