lửng lơ phiêu bồng

một ngày trời rộng
lửng lơ bến lòng
chìm nổi hư không 
phiêu bồng năm tháng

long lanh hương sắc
thắm mộng xuân thì
trăng cũ đam mê 
bóng hoa hồng nhỏ

chia đôi nỗi nhớ 
chơi vơi chân trời
cánh hoa hồng rơi 
rã rời tuyệt lộ

vui buồn lận đận
quạnh vắng sớm trưa
thương nhớ cuối mùa
trái tim thao thức

thời gian lăn vực
bụi bám chữ mờ
nhện giăng vần thơ
lênh đênh hàng chữ

mưa rơi thành tiếng
ngậm ngùi nắng nung
gió đời thổi mạnh 
mùa đông giật mình

dung nhan nhào trộn 
cánh én chao nghiêng
thiên đường tuyệt mệnh 
giấc mơ phủ mền

ngày ra sông vỗ 
đêm về trăng reo



4 nhận xét:

Nặc danh nói...

chia đôi nỗi nhớ
chơi vơi chân trời
cánh hoa hồng rơi
rã rời tuyệt lộ,thích!

Nặc danh nói...

thương nhớ cuối mùa
trái tim thao thức,yêu!

Nặc danh nói...

thời gian lăn vực
bụi bám chữ mờ
nhện giăng vần thơ
lênh đênh hàng chữ,khoái!

Nặc danh nói...

thiên đường tuyệt mệnh
giấc mơ phủ mền,hãi!

Đăng nhận xét